"Khám Phá Bí Mật Đau Đớn Sau Một Đêm Say Xỉn: Vợ Tôi Không Thể Mang Thai"
Sau 5 năm kết hôn mà chưa có con, tôi đã đi khám và sức khỏe bình thường. Tôi khuyên vợ đi khám nhưng cô không chịu, cho rằng con cái là duyên phận. Bố mẹ tôi thường gây áp lực và trách mắng vợ, khiến tôi quyết định ra ở riêng để vợ bớt căng thẳng. Gia đình quay lưng với tôi suốt một năm. Dù không có con, tôi vẫn thấy hạnh phúc bên vợ. Tuy nhiên, tuần trước, tôi phát hiện bí mật về việc vợ không thể mang thai. Hôm đó, cô uống rất nhiều bia và sau khi say, tôi phải dìu cô vào phòng ngủ.
Khi lau mặt cho vợ, cô ấy đột ngột nắm tay tôi, khóc nức nở và xin lỗi vì đã để tôi chịu thiệt thòi. Cô quỳ xuống van xin tôi đừng bỏ rơi. Vợ tôi kể về quá khứ đau khổ: hồi sinh viên, cô yêu và bị bỏ rơi, phải bỏ đứa bé trong bụng, dẫn đến việc không thể có con. Sau 5 năm dằn vặt lương tâm, cô quyết định nói ra sự thật. Tôi bàng hoàng nhận ra vợ có quá khứ không tốt đẹp. Từ đó, tôi lấy cớ công việc để ở lại công ty, không biết phải đối diện với cô thế nào vì sợ cơn giận. Vợ vẫn nhắn tin quan tâm và sẵn sàng ly hôn nếu tôi muốn. Tôi thật sự bối rối và cần lời khuyên.
Source: https://afamily.vn/sau-mot-lan-uong-say-toi-dieu-dung-khi-phat-hien-bi-mat-khien-vo-khong-the-co-thai-20211011154339751.chn